NHÔM RAY BÀN IN, RAY C , KHUNG IN LỤA

Thảo luận trong 'Việc làm cao đẳng' bắt đầu bởi lephuc01, 10/10/17.

  1. lephuc01

    lephuc01 Member

    A á ru hời ơ hời ru
    Mẹ thương con có hay chăng
    Thương từ khi thai nghén trong lòng
    Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
    Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng
    A á ru hời ơ hời ru
    Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời
    Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi
    Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót
    Giữa (ư) mùa xuân mừng con sẽ góp phần
    Tương lai con đẹp lắm
    Mẹ hát muôn lần- A á ru hời ơ hời ru

    Miệng con chúm chím xinh xinh
    Như đài hoa đang hé trên cành
    Khát nắng mới và sương lành
    Lá thắm rung cánh tay ôm ấp lấy hoà bình
    A á ru hời ơi hời ru
    Chỉnh sửa cuối: 5/1/21

Chia sẻ trang này