VĂN HÓA CỘI NGUỒN RỒNG TIÊN VIỆT NAM - QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TRUYỀN XUỐNG

Thảo luận trong 'Khoa học huyền bí' bắt đầu bởi shopoga, 1/11/23.

  1. shopoga

    shopoga Active Member

    1626 - TIẾNG NÓI CON TIM

    Anh về Nguồn Cội nghe anh
    Em còn ở lại, nhặt cành tình thương
    Xuân về khoe sắc đưa hương
    Hai ta gặp lại bình minh sơn hà
    Tiên Rồng vận hội âu ca
    Nước non, non nước hiệp hòa ấm êm
    Đất trời nẩy nở mầm xanh
    Mai cùng với Trúc, xây thành Tự Do

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1627 - TÔI MUỐN GỬI

    Tôi muốn gửi, những bao lời đẹp nhất
    Để cho đời, thêm cuộc sống tươi vui
    Một niềm riêng, với chút lòng trong sáng
    Đến những người, luôn yêu mến vần thơ
    Niềm mến thương, một niềm thương chất phát

    Những con người, vì non nước dấn thân
    Hạnh phúc nào, cũng muôn ngần gian khó
    Mới đem về, cho cuộc sống mầm xanh

    Tôi muốn gửi, những thâm tình cao nhất

    Với những người, luôn thờ kính Cha Ông

    Đối với tôi, những con người như thế

    Ngọn đuốc trời, soi sáng giữa đêm đông

    Tôi thầm tưởng, với bao lời thầm kính

    Những con người, vì nước vì non sông

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1628 - LÌA XA TĂM TỐI

    Hôm qua tôi vẫn còn mê
    Hôm nay tôi đã tựa kề Cha Ông
    Não phiền trút bỏ sau lưng
    Bước vào Nguồn Cội mùa xuân đẹp lành

    Bao khốn khổ, không còn nhẹ bổng
    Bao lắng lo, trống rổng vô tư
    Tràn đầy hạnh phúc yên vui
    Lạc đường chấm dứt từ đây không còn
    Mới hay trong Cội trong Nguồn
    Sông thương, núi nghĩa, biển tình bao la

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1629 - NGUYỆN CẦU ƠN TRÊN

    Chấp tay con lạy Cha Trời
    Long Quân quyền phép, cứu thời thế nhân
    Chấp tay lạy Mẹ Âu Cơ
    Cứu non cứu nước, qua bờ bình yên
    Lòng thành cầu nguyện ơn trên
    Vua Hùng Quốc cứu nguy nước nhà
    Làm cho non nước sơn hà
    Không còn khốn khổ dân tình bình an

    Con lạy cả Hồn thiêng sông núi
    Năm nghìn năm ung đúc linh thiên
    Thiên La Địa Võng anh linh
    Phá tan hắc ám, triệt tiêu gian tà
    Để cho con cháu Lạc Hồng
    Không còn tăm tối bước vào văn minh
    Nguyền cầu truyền thống Cha Ông
    Cứu con cứu cháu vượt qua phen nầy
    Không còn nô lệ giặc Tàu
    Không còn nghèo khổ, sang giàu đi lên
    Ơn trên nhớ mãi ơn trên
    Tấm lòng thành kính không quên Cội Nguồn

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1630 - VỮNG YÊN CUỘC ĐỜI

    Dấn thân vào chốn trường đời
    Lao vào vòng xoáy, đứng ngồi không yên
    Thế thời, thời thế đảo điên
    Tháng năm lo lắng băn khoăn thế thời
    Rồi đây chẳng biết thế nào
    Lợi danh mây khói, họa đầy sau lưng
    Con đường hạnh phúc là đâu?
    Chi bằng theo bước Ông Cha về Nguồn
    Nhớ câu minh chính ở đời
    Thương dân yêu nước rạng ngời tánh danh
    Con đường Nguồn Cội rộng thênh
    Con đường đoàn kết, an vui thái bình
    Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền
    Dân giàu nước mạnh, công bằng ấm no

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn
  2. shopoga

    shopoga Active Member

    1631 - GIÁC TÂM

    Tôi cũng như ai, cũng con người
    Cũng buồn, cũng giận, cũng vui tươi
    Cũng thường lạc lối, trong sa ngả
    Phó mặt cho đời, buông thả trôi
    Kiếp nạn họa tai, theo chân mãi
    Cay đắng dồn lên khắp trong tôi
    Tỉnh giấc nghiệm đời bao khốn khổ
    Cũng vì lạc lối, họa sanh sôi
    Tìm về Nguồn Cội theo Quốc Tổ
    Hết sầu hết khổ, hết họa tai
    Cội Nguồn cam lộ tôi uống mãi
    Thấm đượm hồn tôi, những vần thơ
    Trần gian cõi tạm. đâu là bến
    Trở về Thiên Giới, mới chính quê

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1632 - ĐẸP MÃI

    Rồng Tiên đẹp mãi, thuở ban đầu
    Năm nghìn năm, tồn tại có phai đâu
    Giờ đây rực rỡ, càng thêm lớn
    Tràn ngập lẫy lừng, khắp năm châu
    Đã đến lúc, Việt Nam bừng tỏa sáng
    Một cội nền, Văn Hóa thật cao sâu
    Rộng mở con đường về Thiên Giới
    Cội Nguồn Truyền Thống, đẹp biết bao

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1633 - TỈNH NGỘ

    Cuộc đời vất vả bôn ba
    Biết bao khổ nhọc, hơn thua làm giàu
    Cội Nguồn vứt bỏ không nhìn
    Để rồi mất cả, thiên đàng cõi tiên
    Báu châu vàng ngọc lời kinh
    Làm cho tỏa sáng hồn linh sáng ngời
    Chạy theo vật chất để rồi
    Mất đi cơ hội, trở thành Thánh Tiên
    Mất đi cơ hội ức năm
    Đâu còn gặp lại Ý Thiên Cha Trời
    Lạc Nguồn lạc Cội sai lầm
    Sa chân vào cảnh vô thường nổi trôi
    Những ai theo bước Cha Ông
    Bước vào cửa Thánh thênh thang cơ đồ
    Kế thừa Văn Hóa Cội Nguồn
    Danh thơm lừng lẫy khắp cùng nước non
    Về Nguồn trở lại Thiên Bang
    Hết sầu dứt khổ, bình an cuộc đời
    Vất vả khổ nhọc kiếm tìm
    Chạy theo vật chất, để rồi như không
    Từ xưa cho đến thời nay
    Chết đi hồn chẳng mang theo được gì
    Của trần trả lại cho trần
    Hồn lìa trần thế, cuối cùng trắng tay
    Những gì hồn được mang theo
    Đó là Văn Hóa báu châu Cội Nguồn

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1634 - HAI NẺO, HAI ĐƯỜNG

    Buồn vui hai cảnh hai nơi

    Ai xa Nguồn Cội, ai đi về Nguồn
    Phúc, họa, khốn khổ hai đường
    Đạo siêu hai nẻo thiên đàng trầm luân
    Quỷ ma hay là Thánh Tiên

    Là do tâm tạo mà ra hiện thành
    Mê ngộ hai nẻo rõ ràng
    Về Nguồn bỏ Cội hai đường khác nhau

    Thiện ác tà chánh khác xa

    Tối tăm u tối sao qua sáng bừng
    Đường đời hai nẻo rõ ràng
    Tùy người chọn lấy, cho mình khổ, vui

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1635 - BỐN MÙA YÊU THƯƠNG

    Mùa xuân em đợi em chờ
    Em thương em nhớ, những người vì non
    Những người vì Cội Rồng Tiên
    Tháng ngày truyền bá kinh luân cho đời
    Mùa thu lá rụng lìa cành
    Em thương bao kẻ lạc Nguồn bơ vơ
    Lìa xa Nguồn Cội Ông Cha
    Lao vào vòng xoáy lênh đênh cuộc đời
    Đông về em lại ngậm ngùi
    Thương cho những kẻ xem thường Cha Ông
    Để rồi gánh lấy họa tai
    Bất nhân, bất nghĩa đọa sa linh hồn
    Cha Ông nào có tội tình
    Chỉ vì dục vọng nên đành bỏ rơi
    Trời kia có mắt khắp nơi
    Bỏ Nguồn bỏ Cội tả tơi lá cành
    Hè về em lại vui buồn
    Người đi lặng lẻ người tìm ước mơ
    Người từ bể khổ hồi tâm
    Về Nguồn về Cội tựa nương Cha Trời
    Đi theo Quốc Tổ Vua Hùng
    Kế thừa Văn Hóa lên bờ vinh quang
    Người mê còn mãi lang thang
    Sầu lên vạn lối, đeo mang khốn cùng
    Trần gian cõi tạm vô thường
    Thiên đàng mới chính quê người cõi tiên

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn
  3. shopoga

    shopoga Active Member

    1636 - VƯỢT LÊN SỐ PHẬN

    Cuộc sống đa đoan, số phận người
    Lao đao lận đận, suốt cuộc đời
    Thế sự thăng trầm, đau cuộc thế
    Vận bạc thường hay, rách tả tơi
    Tương lai mờ mịt, đầy tăm tối
    Hạnh phúc kiếm tìm, tận xa xôi
    Khúc khuỷu quanh co, không lối thoát
    Nơi đâu cũng thấy, cảnh màu đen
    Chi bằng trở lại nơi Nguồn Cội
    Vượt lên số phận, khổ vứt quăng

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1637 - CHUNG LÒNG

    Anh đi theo bước Cha Ông
    Còn em dìu dắt cháu con về Nguồn
    Nước non chung một lời thề
    Hai ta mãi mãi yêu là nước non
    Con đường Nguồn Cội vàng son
    Tóc thề em đã thủy chung vợ chồng
    Hòa vui mái ấm gia đình
    Chung cùng Nguồn Cội Tiên Rồng đôi ta
    Cội Nguồn Văn Hóa đắp xây
    Truyền cho con cái nên danh nên người
    Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
    Xứng danh con Lạc cháu Hồng vinh hoa

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1638 - MỞ RỘNG TÌNH THƯƠNG

    Ta mãi mãi nghe theo lời Quốc Tổ
    Vì chúng ta, là dòng dõi Rồng Tiên
    Hãy giữ vững, một niềm tin Nguồn Cội
    Sống vì đời, luôn mở rộng tình thương
    Anh và em, luôn mãi là chân thật
    Giữa đời thường, không phân biệt hèn sang
    Mãi tự hào, ôi những gì tươi đẹp
    Ôi Cội Nguồn, làm sống dậy nước non
    Trăm năm trong cõi thế gian
    Cùng nhau làm phúc, đồng sang cõi lành
    Sống vì nhân loại con người
    Hồn linh nhẹ bước về trời quê tiên

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1639 - TÔN THỜ TỰA NƯƠNG

    Trời đã gọi, sao ta không dạ
    Để tỏ lòng. hiếu thuận với trời
    Muốn gì được nấy trong đời
    Quyền năng tột thế Cha Trời ai hơn
    Trời là đấng, tạo ra vật chất
    Cả muôn loài, thể xác chúng ta
    Lưu truyền cho đến ngày nay
    Giống nòi cao quý anh linh Tiên Rồng
    Hít không khí từng giờ để sống
    Mà quên ơn Tạo Hóa được sao
    Cỏ cây ai tạo sanh sôi
    Cho người sự sống, vì sao quên Trời
    Lời Quốc Tổ sáng ngời chân lý
    Chỉ con đường thuần túy đức nhân
    Con người phải biết quy Thiên
    Con Trời phải biết theo chân Cha Trời
    Trời đã gọi, sao người chối bỏ
    Phải chăng người, không rõ Cha Ông
    Long Quân cùng với Âu Cơ
    Cha Trời, Địa Mẫu tôn thờ tựa nương

    Quê tiên trở lại quê tiên

    An vui hạnh phúc mãi trên thiên đàng

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1640 - BÌNH MINH LẠI VỀ

    Đêm đã tan dần, ánh bình minh
    Non xanh nước biếc, rõ lần lên
    Hạnh phúc tràn về, xuân vạn lối
    Vạn vật đùa vui, ông bướm mê

    Gió mây nắng ấm đồng quê
    Cho xanh đồng lúa, tràn trề mầm non
    Cau dừa đánh nhịp sương tan
    Cho quê tỉnh giấc nước non rực hồng
    Vang vang dòng giống Tiên Rồng
    Khắp cùng đất nước, vang lừng trời mây

    Bình minh Văn Hóa sáng soi

    Làm cho nước Việt âu ca thanh bình

    Quê mình non nước quê mình

    Trổi lên tiếng sáo cung đàn trường xuân

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn
  4. shopoga

    shopoga Active Member

    1640 - BÌNH MINH LẠI VỀ

    Đêm đã tan dần, ánh bình minh
    Non xanh nước biếc, rõ lần lên
    Hạnh phúc tràn về, xuân vạn lối
    Vạn vật đùa vui, ông bướm mê

    Gió mây nắng ấm đồng quê
    Cho xanh đồng lúa, tràn trề mầm non
    Cau dừa đánh nhịp sương tan
    Cho quê tỉnh giấc nước non rực hồng
    Vang vang dòng giống Tiên Rồng
    Khắp cùng đất nước, vang lừng trời mây

    Bình minh Văn Hóa sáng soi

    Làm cho nước Việt âu ca thanh bình

    Quê mình non nước quê mình

    Trổi lên tiếng sáo cung đàn trường xuân

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1641 - KHÍ PHÁCH

    Đấng nam nhi, ta quyết vì Nguồn Cội
    Nữ hùng anh, ta nào sợ ngoại xâm
    Bằng gươm huệ, ta thảo trừ tàn bạo
    Mở con đường, tươi đẹp nước non sông
    Đã đứng lên, thời cuồng phong trổi dậy
    Diệt quân thù, và diệt cả tối tăm
    Nước Việt Nam, mãi hào hùng tồn tại
    Giống Tiên Rồng, luôn ngự trị vinh quang

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1642 - THƯƠNG DÂN, YÊU NƯỚC

    Bớt làm ác
    Hãy thương dân
    Bớt cá nhân
    Đừng sống vì mình
    Sống cho non nước Cội Nguồn Cha Ông
    Quyết tâm chống giặc ngoại xâm
    Giữ yên bờ cõi, non sông đất trời
    Đường Nguồn Cội, không rời một bước
    Cội Ông Cha, thắp sáng bùng lên
    Làm cho non nước, nước non
    Vang danh bốn bể, Việt Nam hào hùng
    Một Việt Nam lẫy lừng thế giới
    Một Việt Nam khiếp vía ngoại xâm
    Nước non độc lập muôn năm
    Dân giàu nước mạnh vẻ vang Tiên Rồng

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1643 - ANH EM ĐỒNG BÀO

    Việt Nam con cháu Tiên Rồng
    Ta về Nguồn Cội, xây đời ấm no
    Xây nguồn đạo đức tình thương
    Anh em một Cội keo sơn Đồng Bào
    Yêu tất cả những gì dân tộc
    Năm mươi tư, cùng Cội anh em
    Cùng chung non nước, nước non
    Chung cùng dòng giống Rồng Tiên con Trời
    Hãy cùng nhau, đồng lòng chung sức
    Vì nước non yêu dấu Việt Nam
    Quyết tâm gìn giữ quê hương
    Đánh tan xâm lược, ngoại xâm giặc Tàu

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1644 - VẸN TOÀN ĐỨC NHÂN

    Trông đợi gì, những người lạc Cội
    Hãy tự mình, tìm lại mùa xuân
    Tự mình làm chủ bản thân
    Đi theo tiếng gọi Cha Ông trở về
    Là người Việt, không lìa Nguồn Cội
    Dù ra đi, đến tận chân trời
    Cũng không bỏ Cội bỏ Nguồn
    Hiếu, trung, nhân, nghĩa, vẹn toàn đức nhân

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1645 - TRÔNG ĐỢI GÌ

    Những người xem nhẹ Cha Ông

    Như cây mất Gốc như sông mất Nguồn

    Xem thường Quốc Tổ Vua Hùng

    Bất trung bất hiếu lại còn bất nhân

    Người nầy đâu có ra chi

    Chỉ là bèo bọt lan thang chốn trần

    Tự mình héo ngọn rũ cành

    Chỉ phường bất nghĩa có gì chờ trông

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn
  5. shopoga

    shopoga Active Member

    1646 - MỘT MÌNH VẪN ĐI

    Dẫu rằng chỉ một mình em
    Trở về Nguồn Cội, đi trên bão bùng
    Một lòng theo bước Vua Hùng
    Kế thừa Văn Hóa Cội Nguồn Cha Ông
    Dù cho cách núi ngăn sông
    Thời em cũng quyết vượt qua không sờn
    Quyết tâm về Cội về Nguồn
    Quyết tâm dựng dậy con đường Việt Nam
    Con đường Nguồn Cội nước non
    Năm nghìn năm Văn Hiến, vàng son nước nhà

    Con đường tốt đẹp vô cùng

    Dù cho đơn lẽ một mình vẫn đi

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1647 - RỰC TỎA HÀO QUANG

    Sẽ một ngày,

    Dân tộc Rồng Tiên

    Trổi dậy hào hùng

    Bùng lên ngọn lửa

    Sáng bừng nước non
    Cả thế giới, ngợi ca sùng kính
    Ôi lẫy lừng, truyền thống Việt Nam
    Và từ đây, vinh quang bốn bể
    Khắp hoàn cầu, biết đến danh vang
    Giống Rồng Tiên, anh linh tột thể
    Bừng sáng ngời, khắp cả nhân gian

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1648 - HAI TIẾNG VIỆT NAM

    Việt Nam hai tiếng Việt Nam
    Ngấm vào khối óc con tim nghìn đời
    Rồng Tiên truyền thống rạng ngời
    Hào hùng bao lớp kế thừa cháu con
    Ta yêu non nước giang san
    Hình cong chữ S, Địa Long rồng vàng
    Thôn quê, thành thị, xóm làng
    Lũy tre, đồng ruộng, đại ngàn trường sơn
    Tự hào đất nước quê hương
    Rừng vàng, biển bạc, nước non sông hồ
    Tự hào Văn Hóa Cội Nguồn
    Cho ta rộng bước trên đường vinh quang
    Con đường sự nghiệp vẻ vang
    Quê hương Nước Việt biết bao đẹp lành
    Cội Nguồn đem lại thanh bình
    Cho non nước Việt sáng bừng Việt Nam
    Việt Nam hai tiếng Việt Nam
    Ngấm vào khối óc, con tim nghìn đời

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1649 - CÙNG CỘI ANH EM

    Việt Nam con cháu Tiên Rồng
    Ta về Nguồn Cội, xây đời ấm no
    Xây nguồn đạo đức tình thương
    Anh em một Cội keo sơn Đồng Bào
    yêu tất cả, những gì dân tộc
    Năm mươi tư, cùng Cội anh em
    Chung cùng non nước, nước non
    Chung cùng dòng giống Rồng Tiên con Trời
    Vì quê hương đồng lòng chung sức
    Vì nước non, yêu dấu Việt Nam
    Quyết tâm gìn giữ quê hương
    Đánh tan xâm lược ngoại xâm giặc Tàu

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1650 - LẦM MÊ

    Bởi vì đâu, không nhìn ra sự thật
    Nên xem thường, Nguồn Cội của Cha Ông
    Sống ảo tưởng, với tháng ngày lầm lạc
    Theo con đường, làm hại nước non sông
    Thế là xong, một kiếp người trần tục
    Mất thân người, khó trở lại tiên bang
    Bao đày đọa. linh hồn nơi địa ngục
    Bởi làm người, gieo ác nghiệp tối tăm

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn
  6. shopoga

    shopoga Active Member

    1651 - TRƯỜNG TỒN BẤT DIỆT

    Đất nước Việt Nam
    Đất nước năm nghìn năm
    Anh Linh Truyền Thống
    Rồng Tiên nòi giống
    Vẫn còn nguyên giá trị
    Nước Văn Lang mở màn Nguồn Cội
    Đến bây giờ, tồn tại mấy nghìn năm
    Việt Nam mãi mãi Việt Nam
    Trường tồn bất diệt, muôn năm trường tồn

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1652 - TÔI VÀ ANH

    Tôi và Anh, luôn kề vai sát cánh
    Trên con đường, truyền thống của Cha Ông
    Vì ngày mai, vì non sông đất nước
    Tôi và Anh, vì Nguồn Cội Tổ Tông

    Chỉ vì đời, vì quê hương yêu dấu
    Vì tương lai, vì con cháu Việt Nam

    Tôi và anh, một tinh thần cương quyết
    Vì nhân quyền, vì dân chủ, tự do
    Chân mãi bước, một niềm tin chiến thắng

    Đưa Việt Nam, cùng tiến tới ấm no
    Mang gươm huệ, luôn xông vào trận chiến
    Lòng không sờn, cũng không ngại rủi ro
    Tôi và Anh, nào kể gì sống chết
    Quyết giữ gìn, sông núi Ý trời cho
    Trong cuộc chiến, giữa đôi bờ tà chánh
    Thắng hay thua, Thiên Ý đã rõ phân
    Tà thua Chánh, từ bao đời cũng thế
    Chánh thắng Tà, là nguyên lý xưa nay
    Ý Trời là thế, khó đổi khó thay
    Bóng đêm thấy ánh sáng tự tiêu không còn

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1653 - RẠNG CHUNG QUY

    Đại Việt bừng lên, những diệu kỳ
    Đất trời chuyển hóa, những huyền vi
    Mùa xuân trở lại, trong cuộc sống
    Đông tàn giá lạnh, cũng ra đi
    Đời, Đạo viên dung, trong cõi thế
    Cửa trời rộng mở, những đề thi
    Thi đức thi nhân, thi yêu nước
    Chuyển phàm lên Thánh, những uy nghi

    Tiểu kiếp thứ chín, gần kết thúc

    Việt Nam Long Địa, cảnh siêu vi

    Cửa trời rộng mở, quy vạn quốc

    Việt Nam đệ nhất, rạng chung quy

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1654 - DỨT ĐƯỜNG ĐỌA SA

    Vui thay trở lại Cội Nguồn
    Lìa xa mộng ảo, hết còn bơ vơ
    Trở về cuộc sống bình yên
    An vui hạnh phúc, ức muôn vạn đời
    Thế thời, giác ngộ, thế thời
    Khổ nhiều vui ít, cuộc đời tối tăm
    Trở về Nguồn Cội Cha Ông
    Huệ khai trí mở, rõ thông sự đời
    Chạy theo thời thế, thế thời
    Linh căn lạc lối, hết rồi về Tiên
    Bể trần bể khổ truyền miên
    Chi bằng theo bước Hùng Vương về trời
    Hành trang Văn Hóa Cội nguồn
    Mang theo trang trải, dứt đường đọa sa

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1655 - CHẲNG ĐÂU XA

    Tâm hồn vĩ đại, chẳng đâu xa

    Yêu Nguồn, yêu Cội, yêu Ông Cha

    Thương dân yêu nước, vì truyền thống

    Tâm hồn tỏa sáng, bừng nở hoa

    Trải mật, thi gan, vì cuộc sống

    Làm cho đất nước, dậy Âu Ca

    Văn minh vực dậy, rền sông núi

    Khắp cả hoàn cầu, khắp hà sa

    Vĩ đại là đây, nào xa lắm

    Hể đi là đến, có bao xa

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn
  7. shopoga

    shopoga Active Member

    1656 - QUỐC TỔ TRỞ VỀ

    Nước non Quốc Tổ trở về
    Cứu dân cứu nước, thoát đường tai ương
    Cứu đời thoát khỏi điêu linh
    Không còn nô lệ, bình yên sống còn
    Quốc Tổ trở về, Quốc Tổ trở về
    Chở che, che chở, khắp cùng chúng dân
    Mở đường chỉ lối bình an
    Vượt qua khốn khổ gian nan đoạn trường
    Dắt dìu sa ngã lầm đường
    Quay về Nguồn Cội, qua bờ khổ đau
    Đến nơi hạnh phúc an vui
    Về Trời sống mãi, quê Tiên vĩnh hằng

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1657 - NGỠ NGÀNG

    Ngỡ ngàng trở lại Việt Nam
    Cảnh quan ngoạn mục biết bao diệu kỳ
    Niềm phúc lợi, dân tình sung sướng
    Nền văn minh vật chất đỉnh cao
    Nhân Quyền, Dân Chủ tự do
    Văn minh cuộc sống ấm no sang giàu

    Phép mầu chuyện lạ phép mầu

    Đổi thay nhanh chóng lạ lùng làm sao

    Ngỡ ngàng Nam Việt đổi thay

    Son vàng lộng lẫy khắp nơi son vàng

    Và tôi thầm nghĩ trong lòng

    Chỉ Ông Quốc Tổ Vua Hùng anh linh

    Đương kim vũ trụ Chí Tôn

    Quyền năng vô tận chuyển xoay lạ lùng

    Làm cho nước Việt đổi đời

    Văn minh vật chất tinh thần song đôi

    Đạo, Đời thống nhất quy nguyên

    Đi vào tiên cảnh bồng lai chốn trần

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1658 - NHÌN RA THẾ GIỚI

    Nhìn thế giới, mà đau xót dạ
    Nghĩ nước mình kỳ lạ làm sao
    Thương cho nước Việt đau thương
    Đói nghèo lạc hậu, mãi gieo độc tài

    Chừng nào theo kịp nước người
    Việt Nam sánh với bạn bè năm châu
    Và tôi luôn mãi ước mong
    Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng

    Mới mong đất nước quê mình

    Thay da đổi thịt xinh lành quê hương

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1659 - HÃY VUI LÊN

    Đừng buồn nữa, hỡi con Hồng cháu Lạc
    Hãy vui lên, khi trở lại Cội Nguồn
    Những đau thương, biến lần khi giác ngộ
    Chuyển đổi đời, gian khổ sẽ qua truông
    Và tương lai, đầy mùa xuân tươi đẹp
    Một mùa xuân, tràn ngập những tình thương
    Đừng buồn nữa, khi độc tài dọn dẹp
    Một mùa xuân, tràn ngập những ấm no
    Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do
    Mưu cầu hạnh phúc, biết bao đẹp lành

    Hãy vui lên, cho vui thắm lòng mình

    Quên đi gian khổ bao ngày tháng qua

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1660 - VỀ ĐÂU, THEO AI?

    Có người thường hỏi tôi rằng
    Về đâu anh nhỉ, anh thời theo ai
    Tôi đáp rằng;

    Con cháu Việt Nam

    Không theo Quốc Tổ theo ai bây giờ
    Theo ai cho bằng theo người

    Trọn trung trọn hiếu xinh lành biết bao

    Nghĩa nhân cũng đạt đỉnh cao

    Vào ngôi Phật, Thánh, Thần, Tiên, Tiên Thần
    Đến khi lìa khỏi cõi trần
    Thiên Đàng trở lại quê nhà cõi tiên
    Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
    Đó là lẽ sống cháu con Tiên Rồng

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn
  8. shopoga

    shopoga Active Member

    1661 - MỘT NIỀM TIN

    Là người Việt, một niềm tin Nguồn Cội
    Dù nơi đâu, cũng vậy yêu quê nhà
    Trong cuộc đời, dù phủ đầy khốn khó
    Vẫn không quên, nền truyền thống Ông Cha
    Giọt mồ hôi, tuy thấm đầy cuộc sống
    Nhưng lòng yêu, non nước vẫn không phai
    Là dân Việt, luôn tràn đầy trung hiếu
    Không bao giờ mất gốc, cho đến tận ngày mai

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1662 - THƯỜNG TRỤ CHÂN TÂM

    Lạnh lùng như đá
    Hững hờ như mây
    Cuối cùng cũng bị
    Vòng đời chuyển xoay
    Cuộc đời tối tăm
    Bèo dạt đó đây
    Trôi theo dòng nước chơi vơi
    Phong ba cuộc sống biết bao khốn cùng
    Xa xăm mờ mịt Cội Nguồn
    Hết mong trở lại quê trời cõi tiên
    Hồn linh họa kiếp triền miên
    Đọa đày sanh tử vô biên luân hồi
    Khó mong trở lại làm người
    Muôn đời vạn kiếp khổ sầu biết bao

    Lạnh lùng như đá

    Hững hờ như mây

    Rốt cùng cũng bị

    Vòng đời chuyển xoay

    Chỉ người thường trụ chân tâm

    An vui tự tại trường sanh vĩnh hằng

    Sống trong vũ trụ bầu trời

    Mãi thường an lạc sáng ngời tâm linh

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1663 - VÌ CUỘC SỐNG

    Vì cuộc sống, vì non sông đất nước
    Để mai nầy, con cháu được bình yên

    Phải ra công, quyết vun bồi Cội Gốc

    Cho cành xanh, tốt lá trổ hương bông
    Dù khốn khổ, luôn kề bên tù tội
    Vẫn không sờn, luôn chấp nhận gian nan
    Vì Việt Nam, quyết vươn lên vực dậy
    Quyết đổi đời, đem lại sự văn minh

    Nệ gì quản ngại hiểm nguy
    Thương dân yêu nước vượt qua chẳng sờn

    Lòng cương quyết đến cùng phấn đấu
    Vì non sông đất nước hi sinh

    Đi theo truyền thống Cha Ông
    Thấm nhuần lời dạy Hùng vương con trời

    Cội Nguồn Văn Hóa soi đường
    Hễ đi là đến, vạn tòa hoa sen

    Vì Việt Nam, vì tương lai đất nước
    Đưa Việt Nam, trên những bước vinh quang
    Nệ gì quản ngại gian nan
    Miễn sao cuộc sống vẻ vang sáng ngời

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1664 - TẠI AI?

    Nước non đôi lúc hỏi mình
    Vì sao đất nước, tiêu điều xác xơ
    Hỏi Trời, Trời mãi lặng thinh
    Hỏi người, người lại quay mình bỏ đi

    Hỏi mây, mây mãi thở than
    Nói cùng với gió chẳng ai khác nào
    Còn ai vào đó con người

    Lòng tham bất kể đất trời quê hương
    Kể chi non nước, nước non
    Thi nhau tàn phá, nát tan sơn hà
    Rừng vàng biển bạc tiêu điều
    Tài nguyên đất nước chẳng còn xác xơ
    Nước non đã rõ nguồn cơn
    Chỉ người vô trách nhiệm mới phá tiêu tan nước nhà

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1665 - DẠT DÀO QUÊ HƯƠNG

    Sương ngàn nhẹ gót quê mình
    Là đà quê xốm, đậm tình nước non
    Gió đàn mây cũng lang thang
    Trời thu in bóng, bạc ngàn lá rơi
    Tình anh sâu hút chân trời
    Cung đàn trổi dậy, khúc tình lâm li
    Hoàng hôn nắng đã nhạc phai
    Cho non cho nước nhớ đêm, đêm trường
    Hết đêm rồi lại tới ngày
    Tiếng gà trổi dậy chân trời bình minh
    Chợt nghe tiếng vọng Cha Ông
    Lúc trầm lúc Bỗng yêu thương dạt dào
    Ngọt ngào ôi quá ngọt ngào
    Thắm tình thắm nghĩa Đồng Bào Rồng Tiên

    Sương ngàn nhẹ gót quê hương

    Cò bay trắng lã khói lam sớm chiều

    Quê hương bao khúc ruột mềm

    Quê hương là những dạt dào quê hương

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn
  9. shopoga

    shopoga Active Member

    1666 - ANH ĐI

    Anh đi về Cội về Nguồn
    Đi theo lời dạy Vua Hùng Anh Linh
    Anh đi theo bước Cha Ông
    Kế thừa truyền thống nước non sơn hà
    Hiên Ngang con cháu Tiên Rồng
    Luôn là vì nước, một lòng hiếu trung
    Hết lòng vì nước vì non
    Trần gian một kiếp sống cho mọi người
    Cội Nguồn, Nguồn Cội, Cội Nguồn
    Anh đi theo mãi, không gì đổi thay
    Vì Đời vì Đạo vì dân
    Vì non sông đất nước, tự do thanh bình
    Anh đi, đi mãi quên mình
    Làm cho nước Việt không còn khổ đau

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1667 - NGUYỀN XIN QUỐC TỔ

    Lạy Quốc Tổ Vua Hùng
    Con cả Đức Cha Trời
    Đương kim quyền vũ trụ
    Chuyển pháp luân khắp nơi
    Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
    Cùng thi nhau truyền giáo

    Cứu thế và tận độ

    Thoát con đường thù hận

    Hòa bình niềm an vui
    Cơ Thánh Đức Long Hoa

    Cơ tận độ nhân sinh
    Xin Quốc Tổ quyền năng
    Chuyển pháp luân che chở
    Chuyển pháp luân cứu khổ
    Bao kiếp nạn tai qua
    Không còn cảnh chiến tranh
    Tan biến và lùi xa
    Việt Nam rực rỡ đơm hoa
    Dân giàu nước mạnh bài ca yên bình

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1668 - BÙI NGÙI

    Ngày xưa sống để mà ăn
    Ngày nay ăn để mà sống
    Ăn toàn hóa chất
    Nuốt toàn tăng trọng

    Uống toàn chất độc
    Ương mần đau bệnh
    Sống đọa sống đày
    Lo đêm rồi lại lo ngày
    Tiền đâu chữa bệnh xong đời ra đi
    Bùi ngùi thời thế ra chi
    Không đau cũng bệnh, nghèo thi với nghèo

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1669 - CHÁN CHÊ

    Đôi lúc cuộc đời, thật chán chê
    Lăng xăng cuộc sống, khổ tứ bề
    Ba chìm bảy nổi, may biến nở
    Phúc đi, phước bỏ, khổ lê thê
    Mộng tưởng phiêu lưu, mơ với tưởng
    Thấy toàn đèo dốc, cảnh cheo leo
    Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn đâu là bến
    Khổ chồng lên khổ, nợ mãi đeo

    Chán chê, chê chán thời với thế

    Khổ bu theo khổ, khổ chèo queo

    Nghĩ lại càng thêm, đời chán ngán

    Ước gì Quốc Tổ cho mình theo

    Quên đi nổi khổ trong cuộc sống

    Chán chê, chê chán biết bao nhiêu

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1670 - XUÂN ĐÃ VỀ

    Xuân về trên khắp lối
    Mai vàng rực phơi phới
    Xao động cả lòng người
    Cho hồn dậy màu tươi
    Xuân về trong lòng ta
    Như đất trời nở hoa
    Mùa đông không còn nữa
    Rét lạnh đã lùi xa
    Mùa xuân xích lại gần nhau
    Bàn tay nắm lấy bàn tay thâm tình
    Niềm vui cùng cội cùng Nguồn
    Hai ta trẻ lại như thời ấu thơ

    Xích lại gần nhau

    Xích lại gần nhau

    Cho thêm tình nghĩa cho sâu tình người

    Xuân đã về

    Xuân đã về

    Quê hương khắp lối tràn trề niềm vui

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn
  10. shopoga

    shopoga Active Member

    1670 - XUÂN ĐÃ VỀ

    Xuân về trên khắp lối
    Mai vàng rực phơi phới
    Xao động cả lòng người
    Cho hồn dậy màu tươi
    Xuân về trong lòng ta
    Như đất trời nở hoa
    Mùa đông không còn nữa
    Rét lạnh đã lùi xa
    Mùa xuân xích lại gần nhau
    Bàn tay nắm lấy bàn tay thâm tình
    Niềm vui cùng cội cùng Nguồn
    Hai ta trẻ lại như thời ấu thơ

    Xích lại gần nhau

    Xích lại gần nhau

    Cho thêm tình nghĩa cho sâu tình người

    Xuân đã về

    Xuân đã về

    Quê hương khắp lối tràn trề niềm vui

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1671 - NGHÈO VẪN VUI

    Ta gắn bó, cả đời vì non nước
    Chẳng còn gì, ngoài tay trắng, trắng tay
    Nhưng niềm vui, mãi trong lòng hạnh phúc
    Nở nụ cười, theo ngày tháng thoi đưa
    Vì non nước, cho ngày mai tươi sáng
    Vì cháu con, đầm ấm và tự do

    Và cứ thế, ta không gì lùi bước
    Trên con đường vì nước chẳng so đo
    Nghèo vật chất, nhưng sang giàu đạo đức
    Sẽ lên mây, nhờ phước lớn trời cho

    Nghèo vẫn vui, vì gieo bao điều tốt

    Sống trong nghèo, nhưng vẫn thấy niềm vui

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1672 - VỀ CHẦU VIỆT NAM

    Trời trở xuân, mai vàng rực nở
    Khắp năm châu,bốn bể về Nguồn
    Đại Đồng, Nguồn Cội, Cội Nguồn
    Kỳ ba Thánh Đức, vang lừng trời mây
    Nước Việt Nam, rồng bay phụng múa
    Khắp đất trời, tỏa sáng anh linh
    Hào hùng truyền thống Rồng Tiên
    Lẫy lừng trái đất vang danh giống nòi
    Mở cửa trời, Vua Hùng truyền bá
    Độ thế nhân, Văn Hóa chuyển xoay
    Khắp cùng thế giới Đông, Tây
    Thấm nhuần chân lý biết bao sự lành
    Một Việt Nam lẫy lừng thế giới
    Và vươn lên vị thế đứng đầu
    Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời
    Năm châu bốn biển về chầu Việt Nam

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1673 - NƯỚC NON QUÊ MÌNH

    Ý a non nước quê mình
    Gió ru đồng nội, mây nhìn non xa
    Biển xanh sóng vỗ ngân nga
    Thuyền rời con bến, thuyền xa biến thuyền
    Suối đàn, núi mãi ngắm nhìn
    Thôn quê thành thị thắm tình quê hương
    Ý a trăm nhớ nghìn thương
    Nhớ người xa xứ vấn vương sơn hà
    Nhớ con nước bạc đầu mùa
    Tràn về quê xóm ruộng đồng lũy tre
    Mưa Nguồn suối Cội ngày đêm
    Thấm vào cuộc sống, cho thêm tình người
    Ý a, a ý cuộc đời
    Tháng,năm bầu bạn, bốn mùa theo chân
    Phụng, Rồng hiệp với Kỳ Lân
    Hồi quy, Rùa cũng theo chân về Nguồn
    Ý a dòng giống Tiên Rồng
    Uy linh trổi dạy vươn mình đổi thay
    Đất trời Nam việt từ đây
    Dân giàu nước mạnh đắp xây son vàng

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1674 - GIEO TRỒNG THIÊN Ý

    Tiếng đàn Nguồn Cội quê hương
    Lúc trầm lúc Bỗng vấn vương lòng người
    Xuân về khắp lối thanh bình
    Nước non, non nước đẹp lành biết bao

    Chấp tay con lạy Trời Cha
    Nhân gì mà được nước nhà thế kia
    Trời rằng nhờ một nhân duyên
    Gieo trồng Thiên Ý vô biên phước lành
    Xưa kia Quốc Tổ Vua Hùng
    Gieo trồng Văn Hóa Cội Nguồn tối cao

    Văn Lang giàu mạnh biết bao

    Kéo dài độc lập không ai sánh bằng

    Nhờ Nguồn Thiên Ý lập đời

    Ngày nay kết quả xinh thời tốt xinh

    Gieo nhân kết quả là đây
    Thanh bình lại được giàu sang, sang giàu
    Gieo gì gặt nấy luật trời
    Đã gieo Thiên Ý đến hồi an vui
    Công ơn Quốc Tổ vô biên
    Gieo trồng Thiên Ý xa xưa lâu rồi
    Giờ đây Nam Việt sáng ngời
    Uống nước nhớ Nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1675 - QUỐC TỔ LÀ TẤT CẢ

    Có ai sánh được Vua Hùng
    Công ơn dựng nước, ngàn trùng bao la
    Quốc Tổ con lớn Trời Cha
    Tấm lòng cao cả không ai sánh bằng
    Quốc Tổ là ánh mặt trời
    Soi đường dìu dắt khắp thời thế gian
    Quốc Tổ là ánh hào quang
    Phá tan tăm tối cứu dân độ đời
    Quốc Tổ là chiếc thuyền Nguồn
    Vượt trong bão tố cứu người trầm luân
    Đường trần Quốc Tổ chuyển xoay
    Lấy đường địa ngục, mở ra cửa trời
    Làm cho cuộc sống xanh chồi
    Làm cho nhân loại vãn hồi quê tiên
    Về trời sống mãi bình yên
    Công ơn Quốc Tổ vô biên vô cùng
    Chí Tôn Thiên Đế giáng trần
    Đương kim vũ trụ, ai nào cao hơn

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn
  11. shopoga

    shopoga Active Member

    1676 - MỆT MỎI LẮM RỒI

    Cuộc đời mệt mỏi lắm rồi
    Chán chê thế sự đứng ngồi không yên
    Cõi trần bào ruột xót gan
    Chen nhau danh lợi bỏ hoang linh hồn
    Đến khi thần chết đến rồi
    Mới hay muôn việc cõi đời như không
    Giả từ kiếp sống trần gian
    Chuyển theo nghiệp quả hết mong an lành
    Lăng xăng một kiếp tranh giành
    Lạc vào ác đạo, phải đành đọa sa
    Hết mong trở lại quê tiên
    Cội Nguồn một chữ xa xăm mịt mù
    Thế thời mệt mỏi lắm rồi
    Chán chê, chê chán được gì luống công
    Chi bằng truyền bá kinh luân
    Cứu dân độ thế lập công về trời
    Cuộc đời mệt mỏi lắm rồi
    Chán chê thế sự đứng ngồi không yên

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1677 - NHƯ ƯỚC MONG

    Đã đến Cội Nguồn như ước mong
    Văn Kinh huyền diệu thật cao thâm
    Thấm đượm hồn linh, niềm giải thoát
    Bỏ lại tục phàm ngộ chân tâm

    Rõ thông sanh tử, đường kiến tánh

    Hữu vi hữu tướng, có như không

    Vô vi vô tướng, không mà có

    Như đỉnh ước mong lậu tận thông

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1678 - LẼ SỐNG VÀ CHÂN LÝ

    Văn Hóa Cội Nguồn, đắp cùng xây
    Đẹp non đẹp nước, đẹp trời mây
    Đẹp cả tâm hồn, trong cuộc sống
    Đẹp như phụng múa, cảnh rồng bay

    Son vàng cuộc sống, nhờ Thiên Ý

    Phúc lớn trời ban, dứt đắng cay

    Đó là lẽ sống, niềm chân lý

    Thiện đã đâm chồi ác tiêu bay

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1679 - CHUYỂN HƯỚNG

    Tôi đã về, từ nơi lạc lối
    Bước vào nhà truyền thống Ông Cha
    Giờ mới hiểu sao mình dại quá
    Cội Rồng Tiên, chối bỏ lìa xa
    Cây mất gốc lá cành tự héo
    Người lìa cội lấy gì nở hoa
    Giờ thức tỉnh, thấy chân trời mới
    Một mùa xuân trước mắt đâu xa

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1680 - THẮP LÊN NGỌN LỬA

    Thắp lên ngọn lửa Lạc Hồng
    Cho đời tươi thắm, cho người nở hoa
    Ngại gì bão tố phong ba
    Ngại gì gian khổ vào ra ngục tù
    Thắp lên ngọn lửa Tiên Rồng
    Cho xuân trổi dạy, cho lòng yên vui
    Cho non cho nước bình yên
    Không còn khốn khổ điêu linh khốn cùng
    Đốt lên ngọn lửa vì đời
    Vì non sông tổ quốc, vì biển trời Việt Nam
    Đốt lên ngọn lửa Cha Ông
    Cội Nguồn tỏa sáng văn minh lẫy lừng
    Thắp lên ngọn lửa vì người
    Âu Cơ bào bọc, Đồng Bào anh em
    Ngại gì bão tố phong ba
    Ngại gì gian khổ vào ra ngục tù

    Thắp lên ngọn lửa anh hùng

    Bừng lên khí phách con Rồng cháu Tiên

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn
  12. shopoga

    shopoga Active Member

    1681 - CÂU CA NẰM LÒNG

    Câu ca luôn mãi nằm lòng
    Đưa tôi về với Cội Nguồn Ông Cha
    Cầu thương, suối mến tình ca
    Đàn chim Hồng Lạc bay qua thái bình
    Sông thương núi nghĩa biển tình
    Làm cho nước Việt sáng bừng ấm êm
    Thuyền Nguồn, thuyền Cội, thuyền duyên

    Chở người qua khỏi bến mê về trời
    Việt Nam, Nam Việt tuyệt vời
    Sáng bừng chân lý sáng ngời tình thương
    Câu ca nhớ mãi không quên
    Về Nguồn về Cội mà lên thiên đàng
    Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
    Thành Tiên, thành Phật, Thánh, Thần an vui

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1682 - GIỌT SƯƠNG KHUYA

    Sáo buồn trầm Bỗng giữa đêm khuya
    Như oán như than như tiễn đưa
    Như hờn như giận như thương hại
    Kiếp đời lạc Cội tựa giấc mơ
    Sáo bảo gió ơi mau dừng lại
    Đụng chạm làm gì giọt sương khuya
    Chẳng đặng bao lâu thời tan biến
    Cuộc đời lạc Cội khổ thế kia

    Không rõ từ đâu mình lại đến

    Ngơ ngác đường trần giữa đêm khuya

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1683 - BIẾT NÓI GÌ ĐÂY

    Biết nói gì đây, nói gì đây
    Khi người lìa bỏ Cội Ông Cha
    Hiếu Trung Nhân Nghĩa theo cơn gió
    Lạc Cội mất Nguồn hại cái ta
    Lạc vào kiếp sống trong đêm tối
    Quỷ hại ma trì yêu chẳng tha
    Biết nói gì đây khi lạc lối
    Cội Nguồn đâu dễ, để trao tay

    Biết nói gì đây

    Biết nói gì đây

    Khi người lạc lối còn mê

    Cội Nguồn lìa bỏ tả tơi lá cành

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1684 - NẮM LẤY TAY NHAU

    Đã tìm thấy, một con đường chung lối
    Một con đường, đoàn kết sống phúc lành
    Nắm tay nhau, qua khúc đường gian khổ
    Về Cội Nguồn, thêm rực rỡ màu xanh
    Những lỡ lầm, cùng nhau cùng vứt bỏ
    Sống vì nhau, luôn giúp đỡ cùng nhau
    Khổ hận sầu, đã trôi về dĩ vãng
    Và giờ đây, hãy nắm lấy thương yêu

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1685 - DẠI GÌ

    Ta về Nguồn Cội ta chơi
    Ta xem cuộc thế rồi đời con ma
    Mở con mắt huệ xem qua
    Ác nhân quả báo tiêu tan cơ đồ
    Khôn chưa mấy, dại nghìn giờ
    Hại dân hại nước để rồi khốn nguy
    Ta về Nguồn Cội an vui
    Thuận Thiên lại được Cha Ông phù trì
    Dại gì theo kẻ lạc Nguồn
    Cho đời lạc lối, cho hồn đọa sa
    Về trời theo bước Ông Cha
    Đi theo Quốc Tổ thăng hoa cuộc đời
    Thế thời, thời thế cuộc hề
    Khói mây rồi cũng trở về khói mây
    Ta về Nguồn Cội đắp xây
    Mai sau con cháu tràn đầy ấm no
    Hồn linh trở lại Thiên Bang
    An vui cuộc sống thênh thang phúc lành

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn
  13. shopoga

    shopoga Active Member

    1686 - TỈNH GIẤC MỘNG TRẦN

    Con đã theo về với Cha Ông
    Tìm lại mùa xuân của ước mong
    Vượt qua thế thời, còn đen tối
    Khổ nhọc trăm bề, chỉ trống không
    Một thoáng qua mau, đà một kiếp
    Rốt lại sau cùng được gì đâu
    Nghĩ lại tháng ngày công công cốc
    Dã tràng xe cát, khổ biết bao
    Hạnh phúc xa vời không tìm thấy
    Khổ nhọc trăm bề khổ lao đao
    Tỉnh giấc mộng trần con tìm đến
    Bên kia bờ giác, Cội Nguồn Tối Cao

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1687 - NÀNG TIÊN
    TRONG MƯA BÃO


    Nhìn thấy em, khắp nẻo đường gian khổ

    Trong hiểm nguy, đầy dông bão dữ dằng

    Em là dũng sĩ tuyệt vời
    Vì non vì nước, vì đời vì dân

    Nhìn thấy em, luôn truyền kinh thuyết giáo

    Quyết độ người, thoát kiếp cảnh gian nan
    Tấm lòng rộng lớn bao la
    Thương yêu tất cả không phân bạn thù

    Nhìn thấy em, luôn trước đầu ngọn súng

    Đầy hùm beo, những cáo sói gian manh
    Lòng em vẫn tỉnh như không
    Chỉ vì non nước, nước non sơn hà

    Một nàng tiên, trong cõi đời trần thế

    Đã quên mình, không kể đến bản thân

    Kể gì nguy hiểm, hiểm nguy
    Rừng gươm núi giáo vẫn đi không sờn

    Nhìn thấy em, vẫn không gì khuất phục

    Đầy quyết tâm, đầy nhẫn nhục gan lì
    Mặc cho mưa gió bão bùng
    Xông pha khắp lối sẵn sàng hi sinh
    Yêu, Ma, quỷ dữ khiếp kinh
    Cúi đầu sợ hãi nàng tiên vì đời
    Hào quang trung hiếu sáng ngời
    Kế thừa Quốc Tổ Vua Hùng anh linh
    Em là muôn đạo hào quang
    Sáng soi cho cả thế gian an lành

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1688 - VUI KHỔ DO MÌNH

    Ai ơi vui khổ do mình
    Đã gieo ác nghiệp mong lành được đâu
    Phúc lành nhờ thiện mãi gieo
    Vinh hoa vì bởi có công cứu người
    Ở đời vui khổ hai đường
    Xưa nay là thế không gì đổi thay
    Hại người nhận lấy họa tai
    Cứu người thời được an vui phúc lành
    Thiện lòng thời được về trời
    Ác tâm sa đọa linh hồn hết mong
    Chi bằng theo bước Cha Ông
    Thương dân yêu nước truyền kinh độ đời
    Khổ vui đều bởi do mình
    Đã gieo ác nghiệp mong lành được đâu

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1689 - THƠ TIẾU VUI

    Mùa xuân đi rất khẽ
    Tình anh thời vội vã
    Đến rất lẹ mà đi cũng nhanh
    Gặp nhau chưa ấm bàn chân
    Pha màu khói nhạt hư vô chân trời
    Mây cứ gọi, gió cứ mời
    Vô tư nắng lại đi vào hoàng hôn
    Sao mai tìm kiếm sao hôm
    Hai đầu cút bắt triệu năm chẳng gần
    Trái tim vốn thật điên rồ
    Biết yêu là khổ thế mà vẫn yêu

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1690 - THƠ TIẾU BUỒN

    Không biết bây giờ, anh ở đâu
    Lòng em trang trải mấy nhịp cầu
    Bắc qua sông vắng, duyên tình lỡ
    Thuyền bỏ đi rồi cũng xa lâu
    Thành phố đã khuya trời trở lạnh
    Thu đi để lại, vạn cung sầu
    Bàn tay nhỏ bé trong đông giá
    Leo lét ngọn đèn giữa đêm thâu
    Sông thương, núi hận bao giờ hết
    Nối lại tình duyên thuở ban đầu

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn
  14. shopoga

    shopoga Active Member

    1691 - DỨT SẦU HẾT KHỔ

    Xa Nguồn lạc Cội sầu với khổ
    Bơ vơ trôi nổi mãi tối tăm
    Cánh cửa về trời đà rộng mở
    Về đi ai hỡi tận xa xăm
    Đường lành sao chẳng muốn đi
    Mãi theo đường dữ gieo chi họa đầy
    Lối về Nguồn Cội sáng ngời
    Dứt sầu hết khổ về chầu Trời Cha
    Long Quân cùng với Âu Cơ
    Chánh Thân, Chánh Mẫu tôn thờ ai ơi
    Để rồi người được an vui
    Hồn linh siêu thoát mà lên thiên đàng
    Không còn đọa lạc luân hồi
    An vui tự tại cõi trời an vui

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1692 - ƯỚC MỘT NGÀY

    Ước một ngày
    Dân tộc Việt Nam
    Không còn khổ đau

    Ước một ngày

    Sống hòa bình

    Sống yên lành
    Trong sang giàu

    Hạnh phúc ấm no

    Sống tự do

    Dứt âu lo
    Trổi dậy mùa xuân
    Cho đời ấm êm
    Nước non, non nước đẹp xinh từng ngày
    Tình yêu đến với con người
    Tiêu tan thù hận, chỉ còn tình thương

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1693 - HÃY SỐNG VÌ NHAU

    Quốc Tổ dạy rằng trần gian là cõi tạm
    Cõi trường thi, tu luyện tiến hóa linh hồn
    Đến rồi đi, nào ở lại cõi trần
    Thiện với Ác, hai đường họa và phúc
    Đọa cùng siêu nào xa trong gan tất
    Hãy cùng nhau, tìm cuộc sống yên bình
    Đừng hại nhau, gieo hận với gieo thù
    Gây đau thương, gieo ngục tù chết chóc
    Tình đồng loại, Đồng Bào cùng một gốc
    Hãy thương yêu, đoàn kết sống cùng nhau
    Giống Rồng Tiên, tốt đẹp biết là bao
    Được gì đâu, khi tương tàn tội lỗi
    Tự đọa mình, vào địa ngục càng sâu

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1694 - CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

    Ta nhìn thấy, một con đường tỏa sáng
    Một con đường, đầy hoa lá xanh tươi
    Ôi mừng quá, ta bước theo từng bước

    Mỗi bước chân, là mỗi bước an vui
    Bỏ xa lìa, những chợ đời gian dối

    Những xô bồ, cuộc sống chẳng tương lai
    Đường Nguồn Cội, đường mùa xuân rực thắm
    Mãi an lành theo cuộc sống vươn lên

    Và từ đây, như cánh diều tung gió
    Vượt tầng mây bao lớp lớp mông mênh
    Ô sung sướng, bao nhiêu là sung sướng
    Một con đường, hạnh phúc ta đã đi

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1695 - RẠNG DANH NGÔI

    Rồng Tiên bừng dậy khắp nơi nơi
    Lan tỏa năm châu, khắp đất trời
    Văn Hóa Cội Nguồn, nền truyền thống
    Con đường hợp nhất, Đạo lẫn đời
    Việt Nam chuyển bước, đường Thánh Đức
    Anh Linh tỏa sáng, tận xa xôi
    Dòng Giống Rồng Tiên, bay phất phới
    Hiển hách oai hùng, rạng danh ngôi

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn
  15. shopoga

    shopoga Active Member

    1696 - VƯỢT QUA TẤT CẢ

    Con đường Nguồn Cội, ta cứ đi
    Vượt qua chướng ngại, chẳng sợ gì
    Khổ cực vì dân, vì non nước
    Độ đời cứu thế, có ngại chi
    Một thoáng trăm năm, rời trần thế
    Mang theo thiện đức, đạt đỉnh thi
    Đạo vàng Văn Hóa, niềm giải thoát
    Vượt qua sanh tử, ngộ chân như

    Con đường Nguồn Cội, Đường đẹp nhất

    Vượt qua tất cả, để mà đi

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1697 - TẤM LÒNG VÌ NON

    Quyết không nô lệ giặc Tàu
    Đã từng nô lệ, thảm sầu nghìn năm
    Quyết không lệ thuộc ngoại bang
    Nêu cao trung hiếu, yêu thương giống nòi

    Quyết không dừng bỏ nữa chừng

    Dựng xây non nước xinh lành hơn xưa
    Quyết không lùi bước gian nan

    Xông pha bão tố thi gan anh hùng
    Chỉ có đạo đức trường tồn
    Không gì sánh kịp, tấm lòng vì dân
    Tấm lòng vì nước vì dân
    Vì Nguồn vì Cội, giang san giống nòi
    Quyết tâm giữ vững nước nhà
    Muôn năm độc lập sơn hà nước non

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1698 - ĐI THEO CHÍ NGUYỆN

    Nô lệ tự do, ta phải chọn
    Cội Nguồn, Tà Đạo phải phân minh
    Lệ thuộc hại chi, ta phải rõ
    Để rồi chọn lấy cách hi sinh
    Thà rằng chết đi, không nô lệ
    Sơn Hà bảo vệ, mãi tiến lên
    Đời cứ thế, đi theo chí nguyện
    Trả nợ non sông, nợ ơn trên

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1699 - MÃI OAI LINH

    Một thời dựng nước, mãi oai linh
    Bách Việt Văn Lang, tiếng sấm rền

    Đã mấy nghìn năm, vang dấu ấn

    Tới nay vang vọng, mãi chưa quên
    Truyền lại giang san cho con cháu
    Đồng giữ đồng gìn, thắm tươi xanh
    Đơm hoa kết trái nền Văn Hóa
    Bừng lên cuộc sống, vạn bức tranh
    Sáng cả trần gian trùm thế giới
    Năm châu bốn bể, rạng uy danh

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1700 - NGẨNG CAO ĐẦU

    Đừng cúi đầu nữa, chúng dân ơi
    Quốc Tổ Anh Linh, đã về rồi
    Gươm huệ trao tay cho con cháu
    Bảo vệ sơn hà, rạng trung tôi
    Nào sợ chi ai, rền chí Thánh
    Gươm thiên Văn Hóa bén hơn dao
    Khi đã vung lên thời khó tránh
    Phen nầy Trung Quốc ngã nốc-ao

    Hãy ngẫn cao đầu, mà thi thố

    Vang danh thế giới, đỉnh ngôi cao

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn
  16. shopoga

    shopoga Active Member

    1701 - LỜI NHẮN GỞI

    Lời nhắn gởi đến người yêu nước
    Hãy về Nguồn tiếp bước Cha Ông
    Gươm trí huệ, phá tan bóng tối

    Triệt gan tà, dựng lại giang san
    Nền Cội Nguồn Ý Trời Thiên Ý

    Truyền rộng ra, nhất thế an ban
    Giống Rồng Tiên rền vang chí Thánh
    Mãi hào hùng, khí phách oai linh
    Đắp cùng xây, dựng lên nghiệp lớn
    Dậy trời Nam, non nước quê hương

    Nhất là lũ giặc ngoại xâm
    Kinh hồn bạc vía cháu con Tiên Rồng
    Lời nhắn gởi khắp cùng tất cả
    Giống Rồng Tiên đâu thể ngủ yên
    Cùng nhau cất cánh bay lên
    Làm cho nước Việt rạng danh lẫy lừng

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1702 - LẬP CÔNG BỒI ĐỨC

    Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
    Truyền kinh phổ độ khắp cùng thế gian
    Lập công Thánh Đức kỳ ba
    Vào ngôi Phật, Thánh, vào nhà Rồng Tiên
    Truyền kinh công đức vô biên
    Không gì hơn được truyền kinh phước lành
    Một câu cũng đặng đổi đời
    Huống chi truyền bá cứu người lập công
    Ông Bà Cha Mẹ siêu thăng
    Cháu con hưởng phước giàu sang, sang giàu
    Thông minh trí tuệ đứng đầu
    Cũng nhờ công đức cứu người truyền kinh

    Ngôi cao địa vị ngôi cao

    Làm vua làm chúa khắp trong đất trời

    Cũng nhờ công đức đắp bồi

    Truyền kinh độ tận con người lập công

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1703 - LỜI TÂM SỰ

    Trước đây tôi nghĩ rằng nước Việt Nam sắp rơi vào tay Trung Cộng. Chúng sẽ xóa đi tất cả truyền thống anh linh dựng nước, giữ nước Dân Tộc, cho đến không còn một chữ nói về sự tồn tại ra đời của đất nước Việt Nam trên thế gian nầy. Tôi vô cùng đau đớn ăn không ngon ngủ không yên, trong giấc ngủ thường thấy bao chuyện hãi hùng ám ảnh mãi trong lòng tôi.

    Cho đến một hôm tôi gặp được Văn Hóa Cội Nguồn, tôi đọc say mê đến nổi quên ăn bỏ ngủ, càng đọc tôi càng mừng rỡ nước mắt tôi tuôn mãi trên từng trang giấy. Ôi sung sướng biết bao Việt Nam không những bay cao mà còn tồn tại muôn năm muôn đời.

    Dân Tộc Việt Nam sẽ nổi lên như cuồng phong vũ bão, làm khiếp đảm quân thù xâm lược, chúng sẽ không còn cơ hội cai trị dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng đầy tàn bạo dã man, chúng đã từng không chừa thủ đoạn độc ác nào, để chiếm lấy giang san đất nước Việt Nam. Chúng diệt chủng và giết đi Dân Tộc Việt bằng cách chúng mổ lấy nội tạng bán lấy tiền phục vụ cho tội ác của chúng.

    Còn những người sống sót, chúng bắt buộc học Văn Hóa nô lệ của chúng cho đến khi đồng hóa dân tộc Việt Nam thành dân tộc Tàu. Nước Việt Nam biến mất không còn trên thế gian nầy, thật là đau xót chúng ta sẽ có lỗi với Ông Cha chúng ta, có lỗi với con cháu chúng ta.

    Càng nghĩ tôi càng quyết tâm đọc Văn Hóa Cội Nguồn, truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn, thức tỉnh lòng người thà hi sinh tất cả quyết không nô lệ giặc Tàu, chết theo Quốc Tổ về trời, sống thời quét sạch thù quân xâm lược giữ vững non sông tổ quốc Ông Cha đã truyền lại cho chúng ta.

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1704 - ĐỆ NHẤT NĂM CHÂU

    Đệ nhất năm châu, nhất thế gian
    Văn Hóa Cha Ông, Quốc Đạo tràng
    Con đường rộng lớn, về thiên giới
    Quên hương châu báu, chốn thiên bang
    Cuộc sống vĩnh hằng không tăm tối
    Nước trời rộng lớn, rộng thênh thang
    An vui tự tại, niềm hạnh phúc
    Đâu như trần thế, khổ mênh mang

    Con cháu Rồng Tiên uy linh khắp

    Năm châu bốn biển, chốn thế gian

    Việt Nam tỏa sáng nền Quốc Giáo

    Đạo Trời Đại Đạo, Đạo An Ban

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1705 - HẠNH PHÚC BAO LA

    Đã về Nguồn tâm linh bừng tỏa sáng
    Quán chiếu soi, cùng khắp lối đường trần
    Giữa thế thời, tâm an định thiên chân
    Đầy trầm tỉnh, giữa bão bùng sóng gió
    Trong cuộc thế, đầy bạo tàn lở lói
    Luôn bốc mùi, những khủng bố hôi tanh
    Đầy bất công, đầy oan trái, trái ngang
    Khi về Nguồn và đi theo chân lý
    Tâm hồn ta như mặt trời tỏa sáng
    Và bừng lên, đầy sức sống yêu đời
    An vui hạnh phúc biển trời tự do

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn
  17. shopoga

    shopoga Active Member

    1706 - VỀ TRỜI QUÊ TIÊN

    Ai ơi nhớ lấy câu nầy
    Đi theo Quốc Tổ về trời quê tiên
    Cõi trời châu báu bình yên
    An vui tự tại không như chốn trần
    Ai ơi trở lại Cội Nguồn
    Hành tranh Văn Hóa Ý Trời mang theo
    Dắt con dẫn mẹ, dìu cha
    Qua bờ đại giác, yêu vui phúc lành
    Ai ơi nhớ lấy câu nầy

    Trần gian cõi tạm thiên đàng chánh quê
    Dừng chân nào phải ở lâu

    Mãn trần trở lại quê tiên thiên đàng

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1707 - NGUYỆN LÒNG

    Chúng con là con cháu Tiên Rồng. Nguyện lòng đem thân mình phục vụ cho Đồng Bào nhân loại anh em. Truyền bá kinh, Thơ, Thiên Ý Cha Trời. Làm cho thế giới hoàn cầu thấy rõ con đường siêu thoát về trời Chủ Nghĩa Đại Đồng. Đại Đạo tối cao vũ trụ. Cầu mong Cha Trời Lạc Long Quân, Địa Mẫu Âu Cơ. Quốc Tổ Hùng Vương. Phù trì hộ độ làm cho Dân Tộc Việt Nam chúng con hoàn thành di mệnh của Tổ Tiên Cha Ông truyền lại. xoay chuyển Hồn Thiêng Dân Tộc, khí thiêng sông núi năm nghìn năm Văn Hiến, cũng như các dân tộc anh em Đại Việt, hùng khí nổi lên. Đoàn kết keo sơn triệu người như một chung lưng đấu cật đánh tan quân xâm lược. Thái bình an lạc muôn năm, cùng nhân loại anh em bước vào kỷ nguyên trang sử mới.

    Nam Mô A Men

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1708 - LỜI VÀNG NGỌC

    Quốc Tổ dạy;

    Không ai có quyền tước đi hoặc ban cho những quyền cơ bản con người. Mà phải tôn trọng những quyền cơ bản ấy.

    - Những quyền cơ bản con người là do Tạo Hóa Tổ Tiên ban cho ai cũng như ai, không ai khác ai. Vì thế con người phải tôn trọng lẫn nhau sống theo Thiên Ý. Tôn trọng Quyền Con Người (Nhân Quyền)

    Không ai có Quyền tước đi hoặc ban cho những Quyền cơ bản Công Dân, ai cũng như ai, không ai khác ai. Quyền Khai Sanh Lập Nước Giữ Nước (Quyền Dân Chủ)

    Phải sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp chân chính. Có nghĩa là Sống theo Thiên Ý cũng chính là sống theo Luật Tạng vũ trụ đã Hiến Định thành Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp đã có từ thời khai dựng nước Văn Lang.

    - Hiến Pháp Văn Lang phát Nguồn từ Thiên Tánh của Trời, những đức tánh Trời trở thành những quyền cơ bản con người (Đạo).

    Hiến Pháp Văn Lang phát Nguồn từ Quyền cơ bản Công Dân (Đời).

    Quyền Công Dân Đời, Quyền Nhân Quyền Đạo bất khả xâm phạm. Độc nhất vô nhị vũ trụ.

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1709 - HIỆP HÒA ANH EM

    Lìa xa tăm tối ở đời

    Thương yêu chung lối hiệp hòa anh em
    Thẳng đường trực chỉ Trời Cha
    Về Nguồn tìm lại chính ta thiện lòng
    Dứt đi bao nỗi muộn phiền
    Biển nhân núi nghĩa, thuyền tình thương yêu
    Cùng nhau xây dựng ước mơ
    Tối tăm vứt bỏ nắm tay vào nhà
    Đại Đồng Nguồn Cội hiệp hòa
    Âu Cơ một bọc, Đồng Bào anh em

    Hiệp hòa, hòa hiệp ấm êm

    Nước non, non nước bình minh trở về

    Dân giàu nước mạnh thanh bình

    An vui hạnh phúc chính là hòa hiệp cùng nhau

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1710 - ĐÃ ĐẾN HỒI

    Dân tộc Việt Nam, đã đến hồi
    Chuyển sang giai đoạn chuyển thế thời
    Gian khổ dứt lần, đời no ấm
    Thái bình tươi sáng, khắp mọi nơi
    Không còn tăm tối, bao khốn khó
    Giàu sang no ấm, nẩy sinh sôi
    Gió xuân trổi dậy, niềm hạnh phúc
    Dân tộc Việt Nam, rạng danh ngôi

    Việt Nam tỏ rạng, đường chung kết

    Anh linh dậy khắp, đã đến hồi

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn
  18. shopoga

    shopoga Active Member

    1710 - ĐÃ ĐẾN HỒI

    Dân tộc Việt Nam, đã đến hồi
    Chuyển sang giai đoạn chuyển thế thời
    Gian khổ dứt lần, đời no ấm
    Thái bình tươi sáng, khắp mọi nơi
    Không còn tăm tối, bao khốn khó
    Giàu sang no ấm, nẩy sinh sôi
    Gió xuân trổi dậy, niềm hạnh phúc
    Dân tộc Việt Nam, rạng danh ngôi

    Việt Nam tỏ rạng, đường chung kết

    Anh linh dậy khắp, đã đến hồi

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1711 - EM KHÔNG CHẾT ĐÂU ANH

    Em không chết đâu anh
    Vì em còn nợ nước non
    Dân vẫn còn khốn khổ

    Lại đeo mang đói nghèo
    Em không chết là vì
    Quyết lòng truyền bá Cội Nguồn Cha Ông
    Để cho tất cả thế gian
    Thấm nhuần chân lý tối cao Cội Nguồn
    Nước non, non nước rất cần
    Người con nước Việt góp phần chung tay
    Làm cho non nước đổi thay
    Dân giàu nước mạnh chúng dân yên lành
    Cơ trời cho thấy rành rành
    Lập đời Thánh Đức rất cần nhân sĩ hiếu trung
    Em không chết đâu anh
    Nên em vẫn sống vượt qua bệnh tình
    Vượt qua dông bão sóng gào
    Vượt qua sống chết tù đày gian nan
    Em không chết đâu anh
    Vì em còn nợ nước non kia mà
    Dù em có chết qua đời
    Hồn em vẫn mãi sáng ngời muôn thu

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1712 - SỐNG VÌ NGƯỜI

    Biết rằng về Cội chẳng bao lâu
    Nhưng cố vượt lên tốp hàng đầu
    Truyền kinh thuyết giáo không mệt mỏi
    Cứu dân độ thế thoát thương đau
    Vui sướng nào hơn, vì chính nghĩa
    Độ người nào kể lâu hay mau
    Ánh đuốc sáng soi trong tăm tối
    Lẽ sống vì người thật cao sâu

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1713 - NHỮNG HẠT KIM CƯƠNG

    Gì quý hơn Cội Nguồn Văn Hóa
    Nước cam lồ làm sống tình thương
    Cội Nguồn Văn Hóa kim cương

    Đỉnh cao châu báu giàu sang, tột cùng

    Hạt kim cương, sáng ngời chân lý

    Tỏa hào quang, soi sáng hồn linh
    Hành trang hồn mãi mang theo

    An vui hạnh phúc khắp trên cõi trời
    Hãy nhặt lấy những lời Trời dạy

    Hạt kim cương, bất diệt trường tồn
    Lo gì chẳng đặng an lành

    Lo gì chẳng đặng trở thành Thánh, Tiên
    Giàu Văn Hóa, đỉnh cao giàu có

    Bạc tiền vàng, nào sánh được đâu

    Một lời Thiên Ý tối cao

    Giải trừ kiếp nạn vô biên chẳng cùng

    Kim cương châu báu Cội Nguồn

    Kim cương bất hoại trường tồn kim cương

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1714 - RỒNG, PHỤNG
    TUNG BAY


    Rồng phụng tung bay
    Đất trời gió mây

    Non xanh nước biếc
    Quê hương ta đó
    Hình cong chữ S
    Ba miền thắm thiết
    Người mẹ quê hương
    Non nước thân thương
    Đất nước Việt Nam
    Dòng giống Rồng Tiên
    Giờ đây tỏa sáng
    Không còn u ám
    Bừng dậy nở hoa
    Trổi dậy hùng ca
    Nào sợ chi ai
    Rồng bay rợp cả trời mây
    Phụng Hoàng múa hát đắp xây son vàng
    Việt Nam chuyển hóa đổi đời
    Vang lừng thế giới sáng ngời Việt Nam

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1715 - ĐỨNG ĐẦU RỒNG TIÊN

    Rồng là sức mạnh vô biên
    Tiên là vẻ đẹp thiêng liêng diệu kỳ
    Rồng, Tiên, đệ nhất hoàn cầu
    Không gì hơn được giống nào Rồng- Tiên
    Chủ nhân vũ trụ càn khôn
    Thế thay Cha Mẹ trông coi đất trời
    Giống dân Hồng Ngọc tuyệt vời
    Anh linh chúa tể đứng đầu xưa nay

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn
  19. shopoga

    shopoga Active Member

    1716 - VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

    Hôm nay con đã tỉnh rồi
    Không còn lạc Cội xa rời Ông Cha
    Đổi đời, đổi số, đổi căn
    Thay tâm đổi tánh anh linh sáng ngời
    Giờ đây cảm thấy tuyệt vời
    Vượt qua số phận, chuyển phàm lên tiên
    Kế thừa di chí Hùng Vương
    Phát huy Văn Hóa truyền kinh độ đời
    Tự mình làm chủ lấy mình
    Vượt qua tất cả không còn nổi trôi
    Con đường Nguồn Cội an vui
    Nhân Quyền, Dân chủ, tự do công bằng
    Tin Nguồn tin Cội, tin mình
    Vượt lên tất cả, không gì cản ngăn

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1717 - CHÂN CHÍNH CÁI GÌ

    Muốn đất nước yên bình, hành động như cây mất Gốc, hành động như sông không Nguồn.

    Chỉ được cái pháo mồm pháo miệng, khác gì chú hề sân khấu, chỉ làm trò hề cho thiên hạ mà thôi. Không đáng đồng xu, người trí đời nào nghe theo, chỉ có kẻ quên Tổ quên Tiên cỗ vũ nuôi lừa.

    Vì người ta quên mất Cội Nguồn, nói cho cùng là người theo giặc phản quốc hại dân.

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1718 - CHO EM THEO VỚI

    Anh cho em theo với
    Theo con đường truyền thống
    Đường dựng nước Cha Ông
    Con đường năm nghìn năm
    Đầy khí phách oai linh
    Đầy bất khuất hùng anh

    Cho em theo với góp công
    Con đường truyền thống vẻ vang lẫy lừng
    Ôi sung sướng, được làm như thế
    Giống Rồng Tiên, tỏa sáng trời mây
    Niềm tin tươi đẹp từ đây
    Vinh quang bừng dậy đắp xây son vàng
    Theo Nguồn theo Cội tự hào
    Cho em theo với, đi nào hỡi anh

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1719 - KHÔNG AI DẠI GÌ

    Dân Tộc Rồng Tiên con cháu Việt Nam, không ai dại gì mà theo ngoại bang, khi đã hiểu rõ về Nguồn Cội của mình, nhất là hiểu rõ về Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng, theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp minh chính đã có từ thời dựng nước Văn Lang. Đã thất truyền mấy nghìn năm. Anh Linh Quốc Tổ trở về trần gian phục hưng trở lại. Đưa Việt Nam đến đỉnh vinh quang, nên không ai dại gì mà theo ngoại bang.

    Những người lạc mấy cơ duyên nên bỏ qua cơ hội hàng triệu năm. Thiên Ý xuất hiện trên Việt Nam mà không hay biết gì, thương thay thương thay.

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1720 - CON ƠI CON

    Con ơi con, con đừng có sợ
    Sắp qua rồi, khúc quạnh đêm đông
    Gà đã gáy, báo tin trời sáng
    Bình minh lại về cho hơi ấm nước non
    Con ơi con, con ơi con
    Bếp nhà ai đã bừng lên lam khói
    Trên đường đi, cũng đông đúc con người
    Con ơi con

    Nhìn thấy không
    Đêm lặng lẽ, cũng tan lần tan biến
    Con ơi con
    Bóng Ma, quỷ, chúng rất sợ ánh sáng

    Biến theo đêm trong xó tối không còn
    Nước non rồi lại yên bình
    Bão bùng chấm dứt, tràn đầy ánh xuân
    Con ơi con
    Phương đông rực ánh bình minh
    Nước non, non nước màu xanh mượt mà
    Tiếng chim ca hót vang trời
    Nước non, vẫn đẹp như ngày nào nước non
    Như thời dựng nước Cha Ông
    Lấy Dân làm gốc, Văn Minh Công Bằng
    Văn Lang hùng mạnh sang giàu
    Văn Lang đệ nhất địa cầu Văn Lang
    Con ơi đừng sợ vui lên
    Rồng Tiên trổi dậy nước non rực trời

    Con ơi đừng sợ nữa nào

    Trông kìa bao lớp anh hào chung tay

    Dựng xây non nước đắp xây

    Vang danh nước Việt Đông Tây ngỡ ngàng

    Đứng lên hãy đứng vững vàng

    Việt Nam con cháu Tiên Rồng sợ chi

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn
  20. shopoga

    shopoga Active Member

    1721 - NHẬN THỨC, HÀNH ĐỘNG NON KÉM

    Dân có Nguồn Cội là cái Gốc của Dân, chưa đụng đến cái Gốc của Dân sao biết Dân không theo.

    Dân tộc Việt Nam, chỉ có một Quốc Tổ Vua Hùng, thế mà anh nào lên cầm quyền cũng tự xưng là người dựng nước, không phải là nực cười lắm hay sao. Ôi thôi một lũ thằng hề khói mây rồi cũng trở về khói mây.

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1722 - VÀO THUỞ ẤY

    Vào thuở ấy, tôi nào có hiểu
    Mãi chạy theo, bao kẻ lạc Nguồn
    Ôi cuộc đời sình lầy lam lũ
    Tưởng rằng mình khốn khổ qua truông
    Nào hay đâu, càng theo càng khổ
    Sống lạc Nguồn viễn cảnh bơ vơ
    Một kiếp sống vùi chôn muôn thuở
    Sống đọa đày bể khổ trầm luân
    Tôi thức tỉnh, theo về Quốc Tổ
    Liền hồi sinh, nẩy nở chồi xuân
    Và từ đây, cuộc đời dứt khổ
    Rạng danh thơm, tỏa sáng hồn linh

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1723 - KHÔNG CÒN
    CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC HƠN


    Muốn cứu vãn tình thế lâm nguy đất nước, không còn con đường nào khác hơn. Là toàn Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng trở về Nguồn Cội tự tôn Dân Tộc tôn thờ Quốc Tổ, phát huy truyền thống dựng nước giữ nước, đi đến đại đoàn kết thống nhất ý chí. Xóa bỏ sự xơ cứng độc tài độc trị, thay thế cho cái mới non trẻ ra đời, theo xu thế trào lưu văn minh thế giới, Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng văn minh. Con đường Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng văn minh đã có từ thời dựng nước giữ nước của Ông Cha ta, từ thời khai dựng nước Bách Việt Văn Lang.

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1724 - MUÔN ĐỜI HÙNG ANH

    Dân tộc Việt Nam
    Con cháu Rồng Tiên
    Từ thuở dựng non
    Trải bao lớp lớp Cha Ông
    Giữ gìn đất nước non sông cõi bờ
    Bao thế hệ, tôn thờ Nguồn Cội
    Bốn mốt đời kế tục Hùng Vương
    Hai nghìn bảy trăm lẽ một năm
    Nước non độc lập thế gian ai bằng
    Nay con cháu Tiên Rồng Nam Việt
    Gương Cha Ông bảo vệ nước non
    Dù cho thịt nát xương tan
    Sẵn sàng quyết tử ngoại xâm phen nầy
    Lũ Cộng Tàu mau mau rút khỏi
    Trên đất liền biển đảo Việt Nam
    Bằng không đành phải nát tan
    Vùi chôn bỏ mạng không mong trở về
    Hỡi chúng dân Đồng Bào Đại Việt
    Cùng đứng lên quét sạch ngoại xâm
    Hùng anh trải khắp nước non
    Đất bằng dậy sóng xông lên biển người
    Đánh cho núi lở nghiêng đồi
    Đánh cho tan tác giặc thù khiếp kinh
    Đánh cho xâm lược tiêu tan
    Đánh cho lũ giặc hết mong sống còn
    Đứng lên con cháu Tiên Rồng
    Hùng anh bất khuất muôn đời hùng anh

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1725 - ĐÔI CÁNH TIÊN RỒNG

    Năm nghìn năm, nào phải mới đây
    Nước non, non nước, đất trời mây
    Cũng người Nam Việt, vầng tráng rộng
    Dòng máu Tiên Rồng, tự xưa nay
    Bài học trường tồn, thời dựng nước
    Ngấm vào sông núi, mãi bên tai
    Quí biết bao nhiêu, nền truyền thống
    Chắp cánh bao đời để mà bay

    Đôi cánh Rồng Tiên mang chí lớn

    Bao trùm hoàn vũ, khắp Đông Tây

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

Chia sẻ trang này